Vũ Quỳnh Trang
Câu chuyện chia sẻ
Chào tương lai 2050 và gửi tới những người bạn 2050 thân yêu,
Mình là Vũ Quỳnh Trang, học sinh lớp 3A10 Trường Tiểu học Thịnh Liệt. Nơi mình sinh ra, đang sống và học tập là một thủ đô của đất nước rất phát triển, nhộn nhịp và hiện đại nhưng càng ngày mình càng cảm thấy môi trường nhiều khói bụi và rác thải rất ô nhiễm. Mình luôn hi vọng rằng đến năm 2050 mình và các bạn sẽ được hít thở bầu không khí trong lành hơn, không còn nỗi lo về rác thải hay biến đổi khí hậu. Điều mong ước nhỏ đó của mình được thể hiện qua bức tranh mình vẽ: Hai bạn nhỏ -là tượng trưng cho thế hệ măng non của đất nước đang cùng nhau chung tay bảo vệ, yêu thương một cuộc sống đầy tươi đẹp, văn minh hơn. Ở nơi đó con người có ý thức về việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, phân loại rác đúng cách, chăm trồng cây gây rừng. Mọi người sẽ tạo ra một thế giới trong lành, sạch đẹp. Nhờ vậy mà đời sống con người trở lên tươi đẹp hơn, rực rỡ như những sắc màu cầu vồng rợp trời. Nhiều đàn chim tung tăng bay lượn, hót líu lo. Các loài động vật vui đùa tự nhiên xung quanh con người, cỏ cây hoa lá ngập tràn. Chào tạm biệt các bạn 2050 nhé, mình hi vọng khi được gặp lại các bạn trái đất sẽ ngày càng rực rỡ, tươi đẹp, trong lành, hạnh phúc như mong muốn của mình.
Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2025
Vũ Quỳnh Trang- Lớp 3A10- Trường Tiểu học Thịnh Liệt