Vũ Thảo Gia Hân
Câu chuyện chia sẻ
Tham gia chương trình “Gửi Tương Lai Xanh 2050” luôn là một trải nghiệm đáng trân trọng đối với con. Đây không chỉ là một sân chơi để lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, mà còn là nơi con được gửi gắm những suy nghĩ, khát vọng và trách nhiệm của một người trẻ với tương lai của Trái đất.
Ở mùa 1, con đã may mắn đạt giải Nhì với ý tưởng về một nền giáo dục xanh – nơi học sinh không chỉ tiếp thu tri thức, mà còn học cách sống hài hòa với thiên nhiên, biết yêu quý và bảo vệ môi trường ngay từ khi còn nhỏ. Con tin rằng, một nền giáo dục xanh chính là chìa khóa để xây dựng một thế hệ công dân có trách nhiệm, nhân văn và bền vững.
Bước sang mùa 2, con tiếp tục hành trình này bằng một ý tưởng mới: “Green ID” - đó là một tấm thẻ tượng trưng cho cam kết xanh của mỗi người, nơi lưu giữ dấu ấn về những hành động thiết thực vì môi trường. Mỗi lần chúng ta trồng thêm một cây, tái chế một món đồ, tiết kiệm năng lượng hay tham gia hoạt động cộng đồng… chính là một “dấu mộc xanh” trong cuốn hộ chiếu đặc biệt ấy. Con tin rằng khi ai cũng mang trong mình một “Green ID”, chúng ta sẽ cùng nhau kiến tạo nên một tương lai 2050 đầy hy vọng.
Với con, “Gửi Tương Lai Xanh 2050” không chỉ là một lời nhắn gửi đến mai sau, mà còn là hành trình để chính bản thân mình sống xanh hơn mỗi ngày. Và con tin rằng, nếu tất cả cùng chung tay, năm 2050 sẽ không chỉ là một cột mốc thời gian, mà là biểu tượng của một Trái đất xanh – sạch – đẹp, nơi thế hệ tương lai có thể mỉm cười hạnh phúc.