Vũ Thị Hồng Vui
Câu chuyện chia sẻ
Trái Đất thân yêu của chúng ta có vẻ rất buồn do bạn ấy đang bị ô nhiễm khá nặng nề. Trong không khí có các khí thải của nhà máy, của các loại xe chạy bằng xăng dầu. Đất đai, nguồn nước cũng bị ô nhiễm do rác thải sinh hoạt, sản xuất bị đưa trực tiếp ra ngoài môi trường... Nên em mong rằng Trái Đất vào năm 2050 sẽ vui vẻ hơn vì con người đã biết bảo vệ bạn ấy bằng nhiều cách khác nhau. Con người đã sử dụng các năng lượng sạch như năng lượng gió, mặt trời, ... trong cuộc sống. Các khí thải, nước thải được xử lí trước khi đưa vào môi trường. Rác thải được tái chế và phân loại, cây xanh được trồng ở khắp nơi. Hi vọng Trái Đất của chúng ta luôn vui vẻ, hạnh phúc.