Vũ Tuấn Phong
Câu chuyện chia sẻ
Bức tranh của tôi vẽ về tình trạng thiên nhiên hiện nay. Một bên là sự bảo vệ, chăm sóc và gìn giữ tự nhiên với biểu tượng là chữ \"Protect\". Trái ngược với nó, bên còn lại là sự tàn phá, hủy hoại và phất lờ sự cầu cứu của mẹ thiên nhiên với biểu tượng là chữ \"Destroy\". Tôi muốn vẽ bức tranh này nhằm mục đích gửi tới mọi người ở năm 2025 hiện tại và các bạn nhỏ ở năm 2050 sau này rằng: Bảo vệ thiên nhiên không chỉ là giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp, mà còn là quan tâm đến sức khỏe đời sống của mình, của cộng đồng và xã hội. Hãy không ngừng giữ gìn, phát huy các hoạt động vệ sinh môi trường hằng ngày và tuyên truyền các lợi ích của việc bảo vệ thiên nhiên, môi trường nhé!