Vương Minh Khôi
Câu chuyện chia sẻ
Giới thiệu tác phẩm “Ước mơ xanh 2050”
Bức tranh của em mang tên “Ước mơ xanh 2050”, thể hiện khát vọng về một Trái Đất xanh, sạch và tràn đầy sức sống. Trong tranh, các bạn nhỏ cùng nhau trồng cây xanh dưới những tán lá rợp bóng. Mỗi bạn đều hăng say với đôi tay cầm xẻng, gương mặt ánh lên niềm vui và sự quyết tâm. Hình ảnh ấy tượng trưng cho tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và tình yêu thiên nhiên của thế hệ trẻ hôm nay đối với hành tinh mai sau.
Em mong rằng đến năm 2050, việc trồng cây, bảo vệ môi trường sẽ trở thành một thói quen thường nhật của mọi người, đặc biệt là học sinh. Khi mỗi mái trường đều ngập tràn sắc xanh, mỗi con đường rợp bóng cây và mỗi khu phố đều có vườn hoa, chúng ta sẽ được hít thở bầu không khí trong lành, sống trong một thành phố đáng mơ ước.
Bức tranh còn gửi gắm thông điệp: “Giáo dục xanh – Năng lượng xanh – Lối sống xanh”. Bắt đầu từ những hành động nhỏ bé như trồng một cây non, tiết kiệm điện, hay bỏ rác đúng nơi quy định, mỗi bạn trẻ đều có thể góp phần tạo nên những thay đổi tích cực cho Trái Đất.
Qua tác phẩm, em muốn nhấn mạnh vai trò của thế hệ trẻ trong việc kiến tạo tương lai. Nếu chúng ta nuôi dưỡng ý thức bảo vệ môi trường ngay từ hôm nay, thì đến năm 2050, Trái Đất sẽ là một ngôi nhà xanh – nơi con người và thiên nhiên cùng phát triển hài hòa.
Em hy vọng bức tranh này sẽ truyền cảm hứng để mọi người cùng chung tay xây dựng một tương lai xanh bền vững.