Vương Minh Ngọc
Câu chuyện chia sẻ
Chào các bạn mình là Vương Minh Ngọc, học lớp 3A6 Trường tiểu học Thịnh Liệt. Đến với cuộc thi \"Gửi tương lai xanh 2050\" mình gửi đến Ban tổ chức và các bạn bức tranh do chính tay mình tự vẽ.
Ai cũng có ước mơ và hôm nay mình chia sẻ với các bạn ước mơ của mình về một cuộc sống xanh trên Trái Đất vào năm 2050. Trong bức tranh mình vẽ, các bạn nhỏ được chung sống trong một \"môi trường xanh - sạch - đẹp\". Đó là cuộc sống xã hội phát triển, có nhà cao tầng đồ sộ nhưng không khói bụi ô nhiễm, thay vào đó là cây xanh , không khí trong lành, sử dụng năng lượng sạch và ai ai cũng nâng cao ý thức bảo vệ môi trường vì một hành tinh xanh. Các bạn nhỏ trồng cây, các bạn nhỏ dọn rác và cùng nhau lan tỏa thông điệp tích cực tới cộng đồng. Một \"Lối sống xanh\" thực thụ.
Và để ước mơ đó đến thật gần, ngay từ bây giờ, mỗi công dân hãy nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, hành động ngay từ những việc nhỏ nhất vì một \"Tương lai xanh\" mơ ước.
Và đến lượt các bạn chia sẻ ước mơ của mình rồi đấy. Hãy góp sức của nhở của mình để có một 2050 thật xanh các bạn nhé