Vương Nguyễn Quỳnh Trâm
Câu chuyện chia sẻ
Họ Và Tên: Vương Nguyễn Quỳnh Trâm
Lớp: 2A1
Trường: Tiểu Học Minh Khai B, P.Tây Tựu, TP.Hà Nội
Gửi Tương Lai Xanh 2050
Con tên là Vương Nguyễn Quỳnh Trâm, hiện tại con học lớp 2A1 Trường tiểu học Minh Khai B. Hôm nay, con xin giới thiệu về bức tranh có tên là ‘‘ TƯƠNG LAI XANH - VIỆT NAM BỀN VỮNG’’.
Trong bức tranh, ở giữa có Trái Đất màu xanh. Xung quanh là cây cối xanh tươi. Có ba bạn nhỏ đang làm việc rất chăm chỉ. Một bạn đang thu gom rác, một bạn phân loại rác và một bạn đang trồng cây. Các bạn ấy đều vui vẻ và yêu thiên nhiên. Bức tranh muốn nhắc nhở chúng ta hãy cùng nhau bảo vệ môi trường. Nếu ai cũng biết nhặt rác, trồng cây và giữ cho Trái đất sạch, đẹp thì Việt Nam sẽ ngày càng xanh hơn.
Là học sinh lớp 2, em cũng sẽ cố gắng làm theo. Em sẽ không vứt rác bừa bãi, em sẽ chăm sóc cây ở trường và ở nhà. Em mong rằng đến năm 2050, Việt Nam sẽ có thật nhiều cây xanh, bầu trời trong lành và mọi người đều sống vui vẻ.
Các bạn ơi, Trái đất là ngôi nhà chung của chúng ta. Nếu chúng ta yêu thương và chăm sóc ngôi nhà này thì Trái đất sẽ luôn xanh, sạch và đẹp. Em tin rằng, khi mỗi người cùng góp sức, đến năm 2050, Việt Nam của chúng ta sẽ thật rực rỡ, xanh tươi và thật hạnh phúc.