Vương Uyển Phi
Câu chuyện chia sẻ
Em đã vẽ bức tranh với chủ đề “Tương lai xanh” để thể hiện ước mơ của mình về một thế giới hiện đại và an toàn. Em tưởng tượng ra một thành phố tương lai với những tòa nhà cao tầng sáng rực ánh đèn, xung quanh có nhiều cây xanh để không khí luôn trong lành. Em vẽ những chiếc ô tô và phương tiện di chuyển chạy bằng năng lượng sạch, không khói bụi, giúp bảo vệ môi trường. Em cũng vẽ robot và vệ tinh trên bầu trời, đó là biểu tượng của khoa học và công nghệ hiện đại, sẽ giúp con người làm việc nhanh hơn và an toàn hơn. Trong bài vẽ, em sử dụng nhiều gam xanh để thể hiện mong muốn có một cuộc sống chan hòa với thiên nhiên, con người sống hạnh phúc, khỏe mạnh và không lo ô nhiễm. Với bức tranh này, em muốn gửi gắm thông điệp rằng: nếu chúng ta biết trân trọng môi trường và ứng dụng khoa học công nghệ một cách thông minh, chúng ta sẽ có một tương lai xanh, sạch và đẹp hơn. Em tin rằng điều đó không chỉ là giấc mơ, mà còn là trách nhiệm của thế hệ hôm nay dành cho mai sau.