Nguyễn Huỳnh Liên
Câu chuyện chia sẻ
Họ và tên: Nguyễn Huỳnh Liên, lớp 5A
Trường Tiểu học Xà Phiên 3, ấp 4 xã Xà Phiên- huyện Long Mỹ - tỉnh Hậu Giang.
Thể loại: Vẽ tranh
Hình thức tham gia: Cá nhân
CÂU CHUYỆN CHIA SẺ
Bức tranh \" Vì một môi trường xanh\" của em gửi gắm một thông điệp lớn về tương lai của con người và Trái Đất hiện lên đầy ý nghĩa, ở trung tâm, đôi bàn tay nâng niu em bé là lời nhắc nhở mạnh mẽ về trách nhiệm của con người đối với môi trường, tượng trưng cho tình yêu thương sự che chở và niềm tin gửi đến thế hệ mai sau. Phía sau là quả địa cầu xanh hiện lên như mái nhà chung của nhân loại. Trên cao, hàng cây xanh rì rào cùng tiếng chim hót, Khỉ nô đùn nhảy múa tạo nên khu cảnh thiên nhiên tươi đẹp, xung quanh các bạn nhỏ đang miệt mài gom rác, phân loại rác thải - Một hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa, góp phần giữ cho môi trường xanh sạch hơn. Thế nhưng, phía dưới bức tranh lại là một mảng tối cảnh chặt phá rừng, thải nước bẩn xuống sông, những hình ảnh ấy như một lời cảnh tỉnh, cho thấy môi trường đang đứng trước nguy cơ bị huỷ hoại nếu con người không kịp thời thay đổi. Vì thông điệp em muốn gửi gắm là:
Thông điệp yêu thương, vừa là lời nhắc nhở - tương lai xanh của năm 2050 và xa hơn nữa phụ thuộc vào hành động hôm nay: Chúng ta cần biết giữ gìn từ những việc nhỏ nhất hằng ngày \" Mỗi học sinh biết phân loại rác hữu cơ, rác tái chế và rác thải nguy hại để môi trường trong lành hơn, sông suối và cây xanh cũng được bảo vệ. Môi trường sạch sẽ giúp con người khoẻ mạnh, động vật có nơi sinh sống, và trái đất mãi xanh tươi - Chung tay vì một môi trường văn minh, chúng ta sẽ trao cho thế hệ mai sau một tương lai đầy hi vọng\".