Phạm Ngọc Bảo Châu
Câu chuyện chia sẻ
Thư gửi Tương Lai Xanh 2050
Hà Nội, ngày 25-8-2025
Gửi bạn nhỏ năm 2050,
Tớ là Phạm Ngọc Bảo Châu, học sinh lớp 3. Tớ vẽ bức tranh này để gửi gắm ước mơ về một Trái Đất xanh, nơi con người và thiên nhiên cùng chung sống hạnh phúc.
Trong bức tranh, Trái Đất mang gương mặt tươi cười, đội vòng hoa rực rỡ, biểu tượng cho sự sống căng tràn. Xung quanh là lớp học xanh, nơi các bạn nhỏ được học cách yêu thiên nhiên. Là cánh đồng với người nông dân chăm chỉ trồng cây. Là gia đình hạnh phúc cùng nhau đi dạo trong không gian trong lành. Xa xa là tuabin gió, tàu điện hiện đại, ngôi nhà dùng năng lượng mặt trời, tất cả đều thể hiện một cuộc sống văn minh, sạch đẹp và bền vững.
Tớ mong rằng trong tương lai, Trái Đất vẫn luôn mỉm cười như trong bức tranh của tớ. Chúng ta, những đứa trẻ hôm nay và ngày mai, sẽ cùng nhau giữ gìn môi trường, trồng thật nhiều cây xanh, tiết kiệm năng lượng và nói “không” với rác thải nhựa.
Chúc bạn năm 2050 được sống trong một thế giới xanh, nơi mọi người luôn yêu thương và bảo vệ hành tinh này.
Thân ái,
Phạm Ngọc Bảo Châu